Thiền Ca Vô Vi - Dân Ca & Cải Lương
Vài album mới nhất

Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Ca Khúc: Hạnh Ngộ
Thanh Huyền & Linh Tuấn |
![]() |
|
Tải về máy: |
Hạnh Ngộ: [mp3] [lrc] [pdf] [kar] |
[Ca khúc trước] [Ca khúc kế tiếp] [Cả album] |
Lời của ca khúc: |
HẠNH NGỘ (Nói lối) Sứ giả Hòa Bình đã tới rồi, sứ giả Hòa Bình đã tới rồi. Em ơi! Em ơi! Mau ra đây đi! Ra đây mà nghe nè! Ơ..hả? Chuyện gì vậy anh? Sứ giả Hòa Bình đến rồi! Sứ giả Hòa Bình là ai? Để anh kể cho em nghe nha... thật là một 'hạnh ngộ'! Hạnh ngộ? Ừa! Hạnh ngộ! Hôm nay, có vị thiền sư… Ngó qua phong cách, đáng là kính yêu. Hiền hòa hồn nhiên, Nói năng, cười vui. Nhìn lâu ta tưởng như ông Di Lạc, hóa sanh. Ông từ đâu, đến làng mình? Để làm gì, hãy nói em nghe. Anh này! Tật hay nói dài dòng, Em còn đi tát nước ngoài đồng. Đề từ từ anh nói cho em nghe. Ông đến đây gieo hạt tình thương, cho hoa tình nở trong lòng người. Rất nhiều người biết ông, từ lâu đi khắp nơi hoằng pháp, độ sanh. Không tiếc công khuyên người, nhẫn hòa. Vui sống chung hòa bình một nhà, Vui hòa một nhà. Muốn xây dựng cho thế nhân có được hòa bình thật sự, em nghĩ đó là một sứ mạng quá khó mà gần như không thể đạt được. Vẫn biết: "nhân chi sơ, tánh bổn thiện", nhưng chỉ biểu lộ vào những khi ta chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của kẻ khác mà thôi. Chớ hầu như người ta đã lãng quên đi viên ngọc Từ Bi chơn thiện sẵn có trong mỗi con… người. Còn nghiệp ác với thất tình lục dục, là ta học ở trường đời. Một đứa bé sơ sinh sạch như tờ giấy trắng, Chưa biết mùi trần tục bẩn nhơ. Lớn dần lên dạng dài xóa mất nét ngây thơ. Gom góp tội, nghiệp theo thời gian chồng chất. Chen lấn mưu sinh thủ đoạn để sanh tồn. Tự gieo ác nhân mà không màn ác báo…. Phải! Thiền sư có nói: "vì phục vụ cho thân xác mà người ta sinh ra ích kỷ. Đôi khi vô tình hay cố ý, làm ra những chuyện lợi cho mình nhưng thiệt hại cho người". Thật là đáng tiếc! Sống làm người thật nhiều nỗi khó, Ta phải làm sao để không vướng tội Trời. Giàu thì bị ganh ghét, nghèo lại bị rẻ khinh. Ôi! Ngán ngẫm tình đời! Muốn ấm no sung sướng thì phải có tiền, Mà có tiền thì phải tính toán cạnh tranh mới kiếm được. À… nếu không thì phải chịu khổ chịu nghèo, sống với mặc cảm thiệt thòi trong xã hội. Làm sao hòa bình khi lòng người đầy tranh chấp, Dối trá lọc lừa ân oán triền miên? Đã biết cõi này là giả tạm, tại sao còn khinh trọng hèn sang? Cái giàu sung sướng xa hoa, cái nghèo vất vã bôn ba sớm chiều. Trước đây, anh cũng nghĩ như vậy, nên thường than thân trách phận mình nghèo lam lũ quanh năm. Khi thấy người ta ăn mặc phủ phê, của nỗi của chìm sanh lòng ghen ghét, kêu réo ông Trời cư xử bất công! Nay gặp được thiền sư thuyết giảng tận tường, mới biết bấy lâu nay mình đã tự ti mặc cảm, tự chuốc đau buồn, suy nghĩ vẫn vơ. Thiền Sư nói: "hạnh phúc sướng vui không phải chỉ dành cho người giàu có, cũng không phải chỉ có người nghèo mới thiếu thốn khổ đau. Hãy sống ung dung tự tại, giữ tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hơi thở nhẹ nhàng." Anh nè! Tại sao hạnh phúc sướng vui không phải chỉ dành cho người giàu có? Rồi lại không phải chỉ có người nghèo mới thiếu thốn khổ đau? Vậy..? Thật em không hiểu ý nghĩa thế nào, Xin anh giải thích cho em được rõ rãng, "Người giàu cũng khổ đau, cũng thiếu thốn" là sao? Em nghe nó hơi nghịch, khó mà hiểu được, Còn "ung dung tự tại" là chi? Hãy mau nói đi. Nói đi anh, nói đi, là sao hả anh? Nói đi! Sự thật người nghèo cũng như kẻ giàu, chẳng ai được yên thân vui sướng cả. Nghèo thì sợ thiếu trước hụt sau, nên sớm hôm vất vả nhọc… nhằn. Kiếm tiền để hộ thân. Mặc cảm với người, nên luôn cố gắng... Khổ mấy cũng cam, miễn được vươn lên bằng người mới yên. Còn hồi nảy anh nói: "người giàu cũng khổ", là khổ làm sao, hả anh? Nhà giàu thì đương nhiên sống trên bạc tiền phủ phê. Mà đã giàu thì ai cũng lo khuếch trương cơ sở làm ăn. Thì đúng rồi! Nào là trông coi công nhân nè, vật giá xuống lên, thị trường kinh tế. Thuế má, lỗ lời, lo lắng đêm ngày, ăn ngủ không yên. Vậy... vậy còn "ung dung tự tại" là gì? Ý nghĩa ra sao, hãy cho em biết. Sao đời sống của thế nhân, khổ sở cam go, có gì vui đâu? Từ ba mươi ba tầng Trời ta xuống thế gian là để tiếp tục học hành, chớ không phải để bê tha thụ hưởng. Nhưng vì nô lệ cho xác thân hư đốn mà làm tối đen hoen ố tâm… hồn. Dục lạc đam mê say đắm hồng trần. Nghiệp lực rong rêu bám vào thần kinh và khối óc. Tham vọng càng nhiều càng sân hận nấu nung. Danh lợi tiền tài chúng không thể hại ta, Chính ta tự hại chỉ vì lòng tham và ích kỷ. Chính ta ham muốn không ngưng, có bao giờ thấy đủ, Ngơ ngẩn âu lo như một cái xác không hồn. Trong cuộc sống, ta phải đấu tranh cho nhu cầu cần thiết. Ôi! Thể xác mỏi mòn, tâm trí tiêu hao. Sự sống vĩnh cửu không cần phủ phê vật chất, Mà tùy trình độ thanh nhẹ của tâm hồn. Bởi phần hồn mới là bất diệt, Chớ cái thân xác và tiền tài có giá trị gì khi ta bỏ xác ra đi. Suốt đời mình, suốt đời mình khổ trí lao tâm gây dựng, Rốt cuộc rồi đành phải phủi tay ra đi với mảnh hồn gong cùm tội lỗi, Nặng nề, không thể vượt lên cõi thanh cao. Đã biết con người không ai thoát chết, Hãy thức giác tu cho sáng suốt phần hồn. Sống đơn thuần yên tâm trong mọi hoàn cảnh, Tức là ta hóa giải được đau khổ lo buồn. Em đã hiểu ý nghĩa ung dungtự tại, là ta phải chấp nhận mọi hoàn cảnh và bằng lòng những gì ta đang có trong tay. Sự ham muốn chỉ dày vò tâm trí. Vậy còn chuyện hòa bình, anh đã học được những gì hãy nói em nghe! Phải hòa bình bản thân trước đã, Tu sửa mình cho thân tâm tự tại an nhiên, rồi ảnh hưởng. Dắt dìu người khác trong quyến thuộc tiến cùng ta. Trong nhà thương yêu nhau, là gia đình hạnh phúc. Mỗi gia đình vui hạnh phúc thì quốc gia sẽ được thái bình. Mong có ngày khí giới tình thương giải trừ bạo lực, Thì hòa bình sẽ vĩnh viễn ở thế gian. Ủa! mà hôm nay sao anh nói năng rành mạch? Em à! Đó cũng nhờ học hỏi ở thiền sư! Á!.(hì hì)... thì ra anh học với thiền sư! Chứ cái óc của anh xưa nay đông đặc à! Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện tu hành đâu! Mà lạ thiệt nghe em! Sau khi anh đi nghe thiền sư thuyết giảng rồi đó, hình như anh linh cảm cái đầu óc của anh nó... nó mở mở...ra chút đỉnh đó em! (hihi). Anh ơi! Ời! Em muốn đi tới đó, để bái kiến Ngài, Để xin học hỏi phương pháp tu hành. Có thiền đường gần đây, anh sẽ dẫn em đi. Không! bái sư học đạo là điều quan trọng, Nhờ ân điển của Ông mở trí khai tâm. Nhưng ông này khác tánh, không chịu nhận làm Thầy. Ông nói ổng đi trước, lấy kết quả của mình, Dắt dìu người sau, giải thoát cùng nhau. Ổng xưng hô là "bạn đạo", rất là thân mật. Em mong gặp Ông ngay! Anh giới thiệu cho em. Từ nay vợ chồng mình sẽ gọi nhau là "bạn đạo". Đi em! Đi anh! |
![]() |
Hướng dẫn cách dùng |
(1) | Xin mời tham khảo trang Cẩm nang VoViLib về phần Cách Dùng Audio Player, nếu cần. |
(2) | Mỗi bài hát có thể có đến 4 file đính kèm: mp3, lrc, pdf, kar. Link [kar] là nhạc audio, cũng ở dạng mp3, không có giọng ca sĩ, để hát karaoke. Xin Dùng 'right-click' -> 'Save Target As' hay 'Save Link As' trên link để download. Trong dialog box hiện lên sau đó, đối với lyrics file .lrc, có thể quý vị cần phải ghi rõ format của filename extension cho đúng (.lrc) trước khi 'Save'. |
(3) | Bấm vào tựa của mỗi bài hát để chuyển sang 'single-song mode' của player, tức là chỉ play từng bài. Nếu bài hát có lời, lời bài hát sẽ hiện bên dưới player. |
(4) | Lyric file trong dạng .lrc chứa đựng phần lời của bài hát, và có thể hiện lên trên mp3 player của quý vị, tương tự như karaoke. Để sử dụng file .lrc, máy của quý vị cần có thêm nhu liệu MiniLyrics. Xin xem thêm chi tiết tại www.crintsoft.com. |
(5) | Hiện tại, Thư Viện chỉ có một số sheet music (tập nhạc có nốt đầy đủ) ở dạng PDF và karaoke audio để quý vị download, nhưng sẽ được lần lượt bổ sung trong thời gian tới đây. |
(6) | Quý vị có thể dùng khung tìm (search window) nhỏ nhỏ ở bên trên để tìm bài hát, theo tên nhạc sĩ, tên ca sĩ, hay một vài chữ trong tựa của bài hát. Xin dùng kiểu chữ Unicode để có kết quả tốt nhất. |