Mẫu Ái - Kỳ 210
------ oOo ------
Thế gian lại có ánh đèn
Thiên đàng lại có điển xen chiếu hòa
Qui nguyên tịnh giới chẳng xa
Con đường chánh đạo chuyển hòa nơi nơi.
Ánh đèn của thế gian cũng có thể làm cho tâm của con người được hòa diệu, huống hồ gì luồng thanh điển của đại tự nhiên thường xuyên xuyên qua tâm khảm của con người, chính con người quá động loạn đành tự quên lấy cái giá trị của thể điển đó, cho nên con người mới sinh ra bản tánh hung bạo mà không hay.
Thế gian nghịch cảnh đắng cay
Say sưa điên đảo ngày ngày đắn do
Khổ càng thêm khổ càng lo
Dây dưa tại thế khó dò khó đi.
Thảm cảnh và bi kịch của thế gian thường xảy ra do người quá lo lắng trong nghịch cảnh rồi đâm ra liều lĩnh tưởng lầm là lối thoát, thiếu sự hòa cảm và bình tâm.
Người tu hiền dịu thậm thâm
Biết Trời biết Đất biết lầm biết sai
Tiến lên hòa hợp thanh đài
Thân hồn hóa giải tiến hoài không ngưng.
Người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chính nó tự dụng điển giải điển thì mới sớm đạt tới sự thanh cao vô cực vô biên./.
Sài Gòn, ngày 12 tháng 4, 1975.