Mẫu Ái - Kỳ 204

------ oOo ------

Quỉ người lẫn lộn dây dưa
Bày ra đủ pháp để lừa thế nhân
Chính người là quỉ là thần
Sửa sai đánh đổ tham phần rảnh rang.

Ở thế gian hay bị sự ràng buộc của ngoại cảnh, chính phần hồn phải sa mê trong nghịch cảnh rồi tự đâm ra liều lĩnh từ chơn nhơn trở thành một vị ác quỉ, nếu ta thức giác tự sớm đánh đổ tánh tham sân thì sự tu hành sẽ được toại nguyện.

Bên trên thanh điển sẵn duyên
Trợ người tại thế nối liền tiến tu
Thinh không sáng tỏ không mù
Tiến lên hòa giới đắp bù ước mong.

Mơ ước nhu cầu của thế gian quá nhiều, thành thử phải quên hẳn những luồng điển đã và đang chiếu hóa cho phần hồn.

Lắm khi xuất phát lộn ngôn
Bo bo thế sự quên hồn chơn gian
Bất minh vay trả giới màng
Quây quần đau khổ quên đàng phải đi.

Đại đa số nhơn sinh vì tư lợi ngoại cảnh mà đành phải quên phần chơn điển, tâm bất thức mê loạn ở cõi trần làm cho thể xác quí báu càng ngày càng tiều tụy. Hết người lấn áp đến lúc ma quỉ xâm nhập, bần thần khổ cảnh khó tu khó tiến./.

Sài Gòn, ngày 1 tháng 3, 1975.