Mẫu Ái - Kỳ 203
------ oOo ------
Kẻ đi người ở tầm sưu
Cửu huyền thất tổ vẫn lưu luyến tình
Tự hành tự tiến tự minh
Thiêng liêng trụ hóa tiến trình vô biên.
Khi ta thông cảm được phần thiêng liêng thì sự giao cảm giữa người sống và người chết không còn khó khăn nữa, chỉ có phần thiêng liêng thức giác mới tiến lên thượng tầng được. Còn phần nhục thể thì phải thường lưu tại thế gian.
Tử sanh sanh tử giao bàn
Thiên đàng thế giới sẵn đàng chuyển giao
Qui nguyên chơn trạng sắc màu
Phần cao phần thấp phần nào cũng cân.
Trược có trược tiến, thanh lại có thanh giải, giới nào cũng phải làm việc tùy theo lương tri lương năng chuyển hóa của nó.
Tiến trong đà tiến quanh co
Tự minh tự giải dẹp trò đắm mê
Khai thông hướng trở lộn về
Nguyên căn tự giác tránh mê tránh lầm.
Tu để giải quyết mọi sự nan giải hiện hành, chứ không phải tu để lấy đạo tạo đời, nhưng chúng ta lần lượt từ đời qua đạo thì càng hứng thú vui trẻ hơn, vía hồn sẽ không còn hoang mang đau khổ nữa./.
Sài Gòn, ngày 22 tháng 2, 1975.