Mẫu Ái - Kỳ 202
------ oOo ------
Điển thanh hóa giải các thầy
Thân thầy tiến tới thì mầy như tao
Thiên đàng chẳng có thấp cao
Bình tâm hóa giải tâm nào cũng tâm.
Thế gian đa đoan phân giai cấp, còn nơi thắng cảnh an bình thì lại hòa đồng tâm nào cũng tâm, mỗi phần đều tự ý thức và tự hóa giải triền miên trong sự phát triển của họ.
Tuy rằng đường lối quanh co
Một năm đã khó gắng dò cũng qua
Mỗi phần mỗi tiến mỗi hòa
Tiến vào nội cảnh thật thà sửa sai.
Sống trong sự ngộ nhận bàng hoàng trong cảnh sanh lão bịnh tử khổ rồi cũng qua.
Một năm một lớn một già
Chu choa! Ơi hỡi ta là ai đây?
Tu sao chưa gặp được thầy!
Thầy là chơn giả vậy mầy là ai?
Khắp bầu Trời thế giới đã vang lên với những câu nguyện lời thề, nhưng rốt cuộc cũng chưa biết được chơn thầy là ai? Ỷ lại tự đầy lấy tâm, thân, thu hẹp phạm vi tiến triển, bực bội không tìm được lối thoát. Nhưng khi người tự thức giác tự trở về với họ thì họ sẽ đứng vào bực chơn thầy tự trị và tự khai thác tiềm thức hòa đồng với thanh điển, nhiên hậu mới quyết định được hoạt điểm khứ lưu./.
Sài Gòn, ngày 1 tháng 2, 1975.