Mẫu Ái - Kỳ 198
------ oOo ------
Tu hành tiến giải tự ghi
Minh tâm kiến tánh thân thì mới an
Thế gian cho đến thiên đàng
Tình trời tình đất hợp bàn chuyển phân.
Tự giải mới tự tiến được những mạch đốc huyền vi của trời đất đã cấu tạo kết thành khối óc tinh vi phân giải rõ rệt từ ly từ tí. Nhưng rất tiếc loài người đã và đang bám sát vào dục điểm tham sân, cho nên ta phải mượn pháp thì mới tiến tới sự công minh cộng đồng của các khối.
Thế gian có cảnh sang tồi
Thiên đàng có cảnh miễn tồi miễn sang
Sang hèn đôi cảnh đôi đàng
Dấn thân lãnh khổ tạo màn vô minh.
Sự sang và hèn hai cảnh giới cũng là một sự ràng buộc của nội tâm. Nó chỉ mang lại tăm tối chứ không sao sáng suốt được. Nếu ta muốn có sự sáng suốt thì phải chuyên hành tiến giải, thì mới vượt khỏi hai giới đó.
Khai tâm tiến tới khỏi dò
Con đò sẵn có chờ trò chèo đi
Xuất hồn thiên cảnh trực phi
Điển thanh hóa giải hợp thì giải tâm.
Đạt được phần thanh điển thì mới nhận thức được mức tiến, khổ hạnh chuyên cần thì lại sớm thức giác, minh trong mọi sự cảm minh, tiến trong những con đường phải tiến./.
Sài Gòn, ngày 4 tháng 1, 1975.