Mẫu Ái - Kỳ 196
------ oOo ------
Chuyên cần cương quyết tự hành
Sửa sai dẹp loạn hùng anh nơi mình
Bên trong chơn giải lưỡng tinh
Dâm ô, Không động, do mình tạo ra.
Miệng hô cương quyết nhưng tâm không sáng suốt thì sự cương quyết ấy kể như không. Cho nên chúng ta đang thực hành Pháp lý là nói cho thông, Vô Vi từ cái có đi tới cái không không; Khoa học là tùy cơ ứng biến; Huyền bí là khôi phục lại những huyền cơ bí yếu mà loài người ai ai cũng có, nhưng nó đã lãng quên đó thôi; Phật pháp là thanh điển hòa hợp với tất cả thì sự nhiễu động sẽ tự tan.
Đường đi sáng suốt tự ban
Tình thương cha mẹ sẵn sàng cho con
Thích Ca lưu lại đường mòn
Hậu sanh chịu tiến chẳng còn si mê.
Phần hồn chuyển luân tại thế, hòa hợp trong mọi tình cảnh khác nhau, do sự kích động và phản động, nhiên hậu mới tiến về thanh tịnh, không khác nào một cuộc thi đua tại thế, rốt cuộc rồi cũng phải buông bỏ tất cả những sự rườm rà rồi ra đi.
Sớm minh sớm sửa sớm ghi
Con đường chơn chánh ta đi thẳng lèo
Tây phương cực lạc chẳng nghèo
Điển thanh hóa điển chẳng theo cực hình.
Muốn sớm thoát khỏi sức hút của hồng trần thì nên tự bước vào con đường điển quang mà tu./.
Sài Gòn, ngày 21 tháng 12, 1974.