Mẫu Ái - Kỳ 167

------ oOo ------   

Phân minh duyên điển phước phần
Phần thanh phần trược phần gần phần xa
Đảo điên lẫn lộn chơn tà
Khó mà tiến tới chung hòa phước duyên.

Muốn sớm  phân minh được nguyên căn của mọi sự việc, thì ta nên tự hành tiến sửa sai, nhiên hậu mới minh được nguyên lý đang khai trụ nơi chơn tâm của chúng ta.

Cảm minh thiên lý tiến hòa
Giải tan uất khí minh xa hiểu gần
Sửa sai là chuyện tối cần
Góp phần xây dựng ta lần tiến tu.

Sự đi đứng của nhơn loại ở ngày nay là do sự tinh vi thanh điển  của vũ trụ kết thành, có tựu có tan, huyền năng cấu tạo hội đồng bởi thanh điển, chứ chẳng phải nơi sự giả tâm của loài người.

Tâm người ngoan cố mất tươi
Miệng cười tâm rối nơi nơi bất hòa
Nguyên căn trời đất đặt ra
Người đời cố gắng tiến hòa sửa sai.

Người đời thường hay giấu giếm sở đắc của mình, tưởng lầm là trường cửu và độc nhất vô nhị, thành thử việc hay thất truyền, việc dở thường lưu, chỉ biết bắt buộc họ theo mình, nhưng không chịu tự hành để ảnh hưởng người khác. Mỗi từng mỗi lớp của vũ trụ đều sắp sẵn để dìu dắt mọi sự tiến hóa theo khả năng của mọi phần mà thôi./.

Sài Gòn, ngày 30 tháng 3, 1974.