Mẫu Ái - Kỳ 166
------ oOo ------
Thiên đình địa tạng thâm xa
Khai thông mến cảm mới hòa hai nơi
Thinh không có cảnh của Trời
Thế gian có cảnh có lời tụng ca.
Sự thông minh đã sẵn có nơi tâm khảm của loài người, nhưng chỉ nhờ họ tự hành thông thì mọi việc sẽ được tự toại.
Bên trong chẳng xét xét ngoài
Tâm thân bất ổn thân ngài bất an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Vào trong mới thấy thiên đàng nơi nao.
Không tự tiến đến sự thanh tịnh sẵn có, thì dù cho đi tìm kiếm hết kiếp này cho đến kiếp khác, cũng chẳng đạt được kết quả gì.
Sân si tái diễn sân si
Tăng gia thắc mắc tâm thì bất an
Thiên đàng giáng thế có đàng
Muốn thăng cũng phải vạch màng tự thăng.
Có đến là phải có đi, nhưng phải đi đến con đường nào mới đúng. Có người ta bà tại thế kiếp này cho đến kiếp khác, có người tiến về với chức sắc của khối địa tiên, có kẻ tham tiền không muốn chết, còn về phần Vô vi thì không có địa vị ở bên ngoài, mà chỉ lo tự thanh lọc lấy phần thanh điển, nhiên hậu mới trụ hóa nơi Vô Vi, chẳng còn sa mê cõi trần./.
Sài Gòn, ngày 23 tháng 3, 1974.