Mẫu Ái - Kỳ 162

------ oOo ------   

Tình đời giả tạo triền miên
Khổ càng thêm khổ các miền khó an
Thế gian tiến đến thiên đàng
Nơi nào cũng có bất an bất hòa.

Muốn tiến về nơi thanh tịnh thì phải gặp phải sự trở ngại từ bước một, cho nên chúng ta phải dựa vào năng lượng của đời và đạo mà tu tiến, thì mới tránh được sự chán nản.

Tâm ta chấp nhận mới an
Huyền thiên đạo pháp mở màn tiến tu
Tiến lên cứu rỗi thân tù
Đấu tranh mệt nhọc phần ngu vẫn còn.

Khi ta chống trả thì sự cảm giác không bao giờ đem lại sự bình an cho ta được, còn ta tự thức giác mượn đà mà nghiên cứu thì chỉ có thuận hòa tiến thăng, chứ không bao giờ bị lùi cả.

Thâm tâm thầm kín vui hòa
Gần xa minh cảm mới là người ngoan
Hiểu rồi tự sửa mới an
Ăn thua bày biểu các đàng hư thêm.

Muốn được tự nẩy sinh một sáng kiến mới, muốn được sớm tiến xúc nguyên điển Vô Vi, thì ta phải tự tận dụng và khai thác lương tri và lương năng của chúng ta, người đời mắt thịt không trông thấy được mức tiến của ta. Nhưng sự thầm kín đối với đời thì vẫn tạm qua, còn về con đường chơn đạo về thiêng liêng tánh thì lúc nào cũng công khai hành tiến đối với mọi sự mầu nhiệm ứng chiếu hằng ngày./.

Sài Gòn, ngày 23 tháng 2, 1974.