Mẫu Ái - Kỳ 159

------ oOo ------ 

Chớ nên lầm tưởng bi ai
Đời không giúp được thân ngài vĩnh lưu
Dù cho trăm kế ngàn mưu
Cũng không đạt được phần ưu thế tình.

Sự sai lầm vẫn chuyển hóa trong thâm tâm của mọi người, ràng buộc từ điểm một, tham dục chuyển luân thú tánh tràn trề, nó làm cho mọi sự hành tiến về đạo pháp đều bị ngưng trệ. 

Giải thông ngũ uẩn thoát mê
Chạy theo thanh điển hướng về nội tâm
Khai thông thanh tịnh suy tầm
Lầm than là bởi tự ngâm thế tình.

Không chịu sự khai thông lấy mình thì làm sao đạt được sự sáng suốt sẵn có, đang ẩn núp trong nội tâm thanh điển trung tim bộ đầu.

Chớ nên động loạn làm giàu
Tâm nên tự giải hợp màu phúc tâm
Thứ tha nguyên điển phải tầm
Trở về chơn trạng vượt lầm vượt sai.

Sự tò mò của ngoại cảnh nó làm cho ta càng ngày càng bận rộn thêm, nếu ta chấp nhận để sớm trở về với thực trạng thì mọi điều sẽ được khai thông và tự nhận thức được khởi điểm của tiền kiếp, nhiên hậu mới tự thực thi điều lành trong đường lối chơn chánh ở kiếp này, hầu tránh cảnh luân hồi trở lại thế gian một lần nữa./.

Sài Gòn, ngày 2 tháng 2, 1974.