Mẫu Ái - Kỳ 124

------ oOo ------

Làm sao tránh khỏi trả vay
Hóa sanh, sanh hóa mỗi ngày mỗi thay
Sống trong động loạn chuyển xoay
Sanh rồi lại diệt ngày ngày noi theo.

Từ tư tưởng cho đến hành động, có khởi điểm  là phải có diệt điểm, sự nung nấu và mong muốn của con người đều có hạn.

Tự mình biện hộ trấn an
Chẳng ai đoạt được kho vàng ngoại thân
Bên trong sẵn có phước phần
Tại sao không hưởng mở lần tiến tu.

Ở đời nầy ai ai cũng muốn lấy cái tốt để che lấp cái xấu của mình, sống với giả tâm và diêu động, triền miên trong sự đau khổ  nhưng tưởng lầm là đã đạt thành.

Miệng hô xuất khẩu hùng anh
Giết ai thì giết chớ đành giết tao
Hành thâu tự phóng tự rào
Khổ càng thêm khổ ước ao chẳng thành.

Chỉ vì sự mê loạn của nội tâm  mà đành phải bị sự chi phối của ngoại cảnh, sống trong cảnh sống chết bất minh rồi đâm ra liều lĩnh phó thác cho Trời-Đất, Phật-Tiên, tự gây ra sự phiền não sái quấy.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 5 năm 1973.