Mẫu Ái - Kỳ 110
------ oOo ------
Tân xuân gặp mặt vui hòa
Tâm tình cởi mở dù xa hay gần
Cuối năm cảm tạ Thánh Thần
Đầu năm cầu nguyện sớm gần Phật Tiên.
Sự đồng nhất của bản tánh thiêng liêng, lúc nào nó cũng đem lại cho ta một niềm vui vô tận. Đối với những người chưa được thanh tịnh thì cũng vẫn chưa thấu đáo được sự huyền diệu ấy từ đâu đến? Rồi nó sẽ về đâu?
Vậy ta cố gắng mau mau
Góp phần tu luyện nhiệm mầu hợp khai
Khai trừ bản tánh độc tài
Hành rồi mới nói lập đài minh tâm.
Phải tự hành mới xét rõ được động cơ của mọi việc, đã và đang xảy ra hằng ngày trong trí óc của chúng ta.
Chúc nhau vui tiến thuận hòa
Dìu nhau vượt khỏi cái đà si mê
Tâm tình tự hướng trở về
Thương cha kính mẹ mọi bề yên vui.
Trời đất và cha mẹ đã đóng góp cho mọi người, một tình thương lưu truyền mãi mãi, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Chúng ta đã được sự bảo vệ bởi sự sáng suốt và thiêng liêng ấy, vậy ta nên tự kiểm thảo và thức giác để sớm tiến về con đường cao quý càng cao quý hơn./.
Sài gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1973