Mẫu Ái - Kỳ 108

------ oOo ------

Tâm con sáng suốt vui hòa,
Tâm mẹ thơ thới lập đà dựng xây.
Tiền sinh là bậc Thánh thầy,
Noi theo gương đẹp ngày ngày sửa tâm.

Con người tự cao, tự cho mình là tuyệt đối là sai lầm. Biết tự hạ lấy mình sẽ thâu thập nhiều sự sáng suốt và cởi mở từ bên ngoài cho đến bên trong.

Tiền nhân vẫn nguyện ước mong,
Hậu sanh tự giải, tự phòng lấy thân.
Tu hành thực tiễn chuyên cần,
Hưởng thanh khí điển hợp phần thiên nhiên.

Sự cởi mở ở ngày nay là ta đã tự ý thức được tiền kiếp của ta, tự gây là tự chịu lấy. Chấp nhận và tự xây dựng thì mới tăng trưởng được sự sáng suốt cho ta.

Nơi nơi cảm giác vui hòa,
Tình trời, tình đất,tình nhà, tình ta.
Tâm hồn sáng suốt mới là,
Người ngoan tại thế, thứ tha mọi điều.

Mến thương và hòa cảm với tất cả thì ta mới tiến tới được và tận dụng sự phát triển của nội tâm, biết mình biết họ hầu đóng góp cho chung. Tu để phá mê và phá chấp, còn chấp là tự vầy xéo lấy mình, còn mê là tự vấn thân vào khổ ải./.

Sài gòn, ngày 20 tháng 1 năm 1973.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)