Mẫu Ái - Kỳ 104

----- oOo -----

Điển thanh giải quyết ôn tồn
Bản thân trược điển dập dồn khổ tâm
Từ bi hỷ xả khỏi lầm
Tham sân gây khổ khó tầm tiến thân.

Khi chúng ta bằng lòng hướng thượng để suy xét thì mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Tình thương của trời đất bao la, nếu ta hướng theo con đường cao quý ấy thì càng ngày ta sẽ càng sáng suốt hơn. Tự chấp nhận sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, nhiên hậu mới hòa cảm với thiên hạ.

Người tu phải gắng lập đà
Tình thương là chánh vui hòa là chung
Vợ chồng con cái chung cùng
Thứ tha cởi mở cùng chung ý Trời.

Người đời không có gì quý báu bằng sự yêu thương ở lúc ban đầu. Sự chứng minh đó là sanh con, đẻ cháu trong tâm thần đoàn kết và nó mới tạo ra một hình thù duyên dáng cho hậu thế. Nhiều gia đình đã lâm phải sự đổ vỡ, nhưng rốt cuộc cũng phải trở về với con cái và từ từ xây dựng lại tình thương nồng nàn hơn lúc ban đầu.

Thiêng liêng chẳng kể nghèo giàu
Tình thương là vốn kết tàu dựng xây
Hồn thời cai quản thân này
Nếu không thực tập thân thầy khó yên.

Phải cố gắng giữ lấy tình thương và nắm lấy nó mà thực thi cho kỳ được, bất chấp mọi sự nhiễu động từ bên ngoài cho đến bên trong, thì ta mới nhận thức được sự từ bi hỷ xả là gì?

Sài gòn, ngày 23 tháng 12 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)