Mẫu Ái - Kỳ 96
----- oOo -----
Gia đình gồm có đệ huynh
Bên ngoài xây dựng mối tình cho chung
Chuyện đời quy định tháp tùng
Gia đình cha mẹ hợp cùng thương yêu.
Sự sanh sanh hóa hóa nó biến chuyển tùy theo sự cấu kết của thời đại. Đối với những gia đình văn minh cởi mở thì mọi điều sẽ được hòa hợp rất dễ dãi. Đối với những gia đình phong kiến, phân loại và tự cắt giảm tình thương, do đó cho nên rất dễ tạo ra sự thù nghịch lẫn nhau; nó có thể làm rạn nứt sự thương yêu giữa cha mẹ và các con.
Trí người lúc trẻ còn non
Đến ngày khôn lớn chẳng còn chịu thua
Cho nên ước mộng làm vua
Đến ngày sắp chết quê mùa hơn ai.
Ở thế gian thì tranh đấu với những cảnh giới ở mặt tiền và mai hậu, tạm bợ ở thế gian, giành cho được một thế sống trong danh dự, xuôi theo đường hướng và tiền tài; rồi đến lúc lâm chung, chẳng biết sẽ ở đâu và sẽ về đâu? Hằn học trong sự mờ ám, quê mùa, đối với một thế giới mới ở bên kia.
Phần đông tham sống chẳng lìa
Muốn sao đứng vững sớm khuya ở đời
Bày ra lý luận lắm lời
Đời là cõi tạm chực xơi làm người.
Nếu ta tự xét được mọi sự việc đều là tạm bợ, thì ta cũng chẳng nên đặt điều này lẽ nọ để gây sự phức tạp cho ta và cho người. Chúng ta nên xét kỹ lại, tuy rằng cây cỏ cũng đang dự cuộc sống chuyển luân của tạo hóa, nhưng nó vẫn chấp nhận sự sống trong lẽ sống của nó.
Sài gòn, ngày 28 tháng 10 năm 1972.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)