Mẫu Ái - Kỳ 93

----- oOo -----

Chuyện đời khắc khổ phải qua
Tình thương cha mẹ món quà thế sanh
Noi theo tự tiến tự hành
Thương cha kính mẹ kết thành tình thương.

Sự sanh khắc của cuộc sống con người từ gia đình cho đến xã hội chung quy cũng phải hướng về tình thương, nhiên hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm.

Cao siêu chẳng phải ngoại lâm
Tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra
Bình an bản tánh thật thà
Hung hăng động loạn khó mà tiến thân.

Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự ghìm lấy sự sáng suốt của mình.

Thuyết đi thuyết lại thuyết tình
Tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay
Bo bo giữ lấy hằng ngày
Ghen tương khổ cực tự đày lấy thân.

Sự độc tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chơn tình. Khoan dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bợ. Khi ta nhận định không rõ rệt  thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay.

Sài gòn, ngày 03 tháng 09 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)