Mẫu Ái - Kỳ 90

----- oOo -----

Cảnh Trời quả thật hư vô
Sáng soi thế giới cơ đồ dựng xây
Tạo tầng cao thấp thành mây
Hư Không như có điển xoay đổi thời.

Đối với mắt thịt của con người thì tự cảm thấy cõi Trời rất thưa thớt, nhưng ngược lại, khi luồng điển của bộ đầu được khai thông, thì từ cái không của loài người đã nhận xét, nó lại có.

Quanh co uẩn khúc ráng mò
Thoát thân là cảnh tự do muôn đời
Hồn thời sáng suốt minh lời
Giải khuyên trợ giúp duyên Trời tình ta.

Muốn đánh đổ mọi sự chậm tiến của trí óc và bản thân, thì ta nên tận dụng năng lực sẵn có để hướng về con đường thanh tịnh và bất động của Đức Phật đã và đang đi.

Chớ nên lý luận nghĩ suy
Tiến lên sẽ được gắng ghi mọi điều
Điển thông giúp ích rất nhiều
Trợ Hồn trợ Vía dắt dìu tiến tu.

Khi ta ra đời làm con người thì chỉ biết nhờ nơi sự dìu dắt của cha mẹ, còn lúc lớn lên thì ta đã cấu tạo được một nền móng suy tư tự do hướng về thiện, ác. Nhưng chúng ta chỉ thiếu tự thực hành trong mọi việc. Phải làm mới khai thông được, còn nói mà không hành thì rất khó thực hiện được sự hội ngộ Chơn Như đang bị giam cầm trong nội tạng.

Sài gòn, ngày 13 tháng 08 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)