Mẫu Ái - Kỳ 88
----- oOo -----
Tiến lên tự xét tự tầm
Hồi quang phản chiếu khỏi lầm khỏi sai
Xét tâm mới thấy hình ngài
Quy nguyên chỉ có hình hài hồn khôn.
Nhơn loại ở trong quả địa cầu này, nếu họ bằng lòng tự khai thác và xét lấy họ thì sẽ đem lại sự hòa bình cho tất cả.
Hồn là chơn điển cầu hòa
Bản thân là thứ chơn tà bất minh
Tạo duyên thuyết lý lập tình
Tự gây sân hận vắng hình hồn khôn.
Trời Phật đã tạo cho mọi người một cơ thể bao gồm văn, võ tùy nghi sử dụng: phần trí thuộc là văn, còn tay chưn thuộc là võ.
Chớ nên lẫn lộn dày vò
Quanh co khó tiến khó mò đến nơi
Thanh cao nguyên khí nơi trời
Tiến lên sẽ gặp nơi nơi vui hòa.
Hồn của con người đều tự rời khỏi nơi không động vì sự lười biếng, bê trễ của mỗi phần khác nhau. Cho nên chúng ta mỗi người có một bản tánh và sự sáng suốt riêng biệt, nhưng vẫn khao khát sự thanh tịnh và hạnh phúc trường cửu. Vì lẽ đó cho nên chúng ta mới tự tìm một phương thức tự thanh lọc lấy mình.
Sài gòn, ngày 30 tháng 07 năm 1972.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)
Ghi chú: Trong bản in là “Mẫu Ái (kỳ 87)”, có thể là in sai.