Mẫu Ái - Kỳ 63

----- oOo -----

Tình thương cha mẹ quây quần
Tâm con cởi mở tự lần tiến tu
Sanh sanh hóa hóa phân bù
Hiếu tâm chơn tánh diệt mù khai minh.

Luồng điển thâm tình của phụ mẫu luôn luôn quây quần nơi Thiên tánh của chúng ta.

Thương con mẹ vẫn vui hòa
Muốn con tự tiến mới là người ngoan
Thế gian cho đến Thiên Đàng
Tình thương tràn ngập mở màn dìu nhau.

Hiếu tâm là hướng thượng phát triển, còn dã tâm thì hướng hạ đấu tranh và tự hại lấy mình.

Mọi điều muốn được đẹp xinh
Muốn tâm cởi mở, muốn tình bền lâu
Đâu dè thiên địa đắp cầu
Giúp cho nhân loại đối đầu tự xây.

Cuộc sống hiện tại của nhơn loại là một bước tiến cho phần hồn. Bản thân không khác gì cây cầu để cho phần hồn tạm vượt qua mọi nỗi khó khăn, rồi lần lần đi đến nơi thức giác. Đối với người biết tự tu, tự tiến, thì sẽ được tiến mau hơn và tư tưởng sẽ điều hòa nơi thanh tịnh.

Sài gòn, ngày 06 tháng 02 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)