Mẫu Ái - Kỳ 60

----- oOo -----

Hồn xa cơ thể thấp cao
Đi đây đi đó nơi nào cũng xinh
Vào thân tái xét sự tình
Công ơn cha mẹ tạo hình thế gian.

Có lên cao mới thấy thấp. Linh hồn được xuất khỏi bản thể thì sự đi đứng rất dễ dãi và nhẹ nhàng, khi trở về bản thể thì mới biết được căn nào quả nấy. Công ơn của cha mẹ chỉ tạo ra hình thù duyên dáng ở thế gian để cho phần hồn trú ngụ, chứ không tạo ra được thiên tánh căn bản của mỗi phần hồn. Nếu làm cha mẹ mà nhận thức được thiên tánh của mỗi phần hồn đều có căn quả khác nhau, thì sự phiền não sái quấy sẽ không lôi cuốn được tâm hồn của người đang chịu trách nhiệm.

Chỉ lo giữ lấy một niềm
Tin nơi Trời Phật dẹp phiền nội tâm
Biết hồn biết vía tự tầm
Tiền căn hậu quả tránh lầm tránh sai

Khi ta bình tâm xét đến Trời Phật, thì ta sẽ nhận thức được sự bao la vĩ đại và tình thương vô bờ bến đã và đang thực hiện xuyên qua tiềm thức của mỗi người.

Xét xem cây cỏ còn tươi
Còn sanh còn hóa còn người tiến tu
Tình thương trao đổi đắp bù
Mẹ con, con mẹ tạm vui cõi trần.

Luồng điển thanh và trược vẫn chuyển luân, tình thương của Thiên tánh vẫn giữ giành không phai.

Sài gòn, ngày 15 tháng 1, năm 1972 *

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm.)

* Trong bản in là “Sài gòn, ngày 15 tháng 12 năm 1972”, có thể là in sai.