Mẫu Ái - Kỳ 59
----- oOo -----
Bản thân lây lất hằng ngày
Say sưa động loạn phơi bày chuyển theo
Tiến theo tùy mức lái lèo
Chạy theo thế sự thân nghèo phải mang.
Sự lần lượt chuyển thân tùy theo hoàn cảnh và mức độ thâu phát của mọi lương tri lương năng, tiến theo mức tiến và dừng lại nơi hồi điểm sau sự kích động.
Sống trong sự thế phập phồng
Con vui … (thiếu một chữ) mẹ, mẹ phòng cho con
Âm thinh trao đổi nỉ non
Tình thương con mẹ vuông tròn đôi bên.
Sự bảo vệ chung là nền tảng của sự sống, sự sân hận là sự cô lập đau thương, âm thanh êm dịu lúc nào cũng hòa cảm với tình thương, còn tiếng nói gay gắt là sự rạn nứt của nội tâm.
Mau mau hối cải tự tầm
Thâm tâm thanh tịnh chớ lầm ngoại lai
Thiên Không sáng chiếu đêm ngày
Tiến lên sẽ được an bài phân minh.
Sự hồi tâm để diệt mọi sai lầm là sự cứu cánh cho phần hồn sớm hướng về thanh tịnh. Tự minh mới là chánh pháp, tự tiến mới thấu đáo được chơn đạo.
Sài gòn, ngày 09 tháng 01 năm 1972.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)