Mẫu Ái - Kỳ 57

----- oOo -----

Nhơn sanh vũ trụ thông qua
Cảm thông nguyên lý món quà trợ tâm
Tình thương mẫu tử thì thầm
Dìu nhau vượt khỏi nơi lầm nơi sai.

Bộ óc của loài người kết tinh bởi những luồng điển tinh vi của vũ trụ, cho nên sự thanh cao của tâm hồn lúc nào cũng phán xét sau mọi sự kích động và phản động.

Thế gian kích động thử lòng
Người tu hỷ xả mới mong giải hòa
Tâm không thiết lập chơn đà
Tiến tu nơi cảnh vui hòa muôn năm.

Sau sự kích động là thanh tịnh, sau cơn bão bùng là quang minh chiếu rọi. Người tu luôn luôn phải hòa cảm với bất cứ sự kích động và phản động nào mới sớm hướng về thanh tịnh, vì người tu đã có sẵn chí hướng tự đánh đổ sự động loạn và lần đến sự thanh tịnh của nội tâm, cũng không ngoài sự ảnh hưởng của Đức Phật. Cho nên người tu về pháp lý Vô Vi luôn luôn phải tự đứng nơi không động làm chủ đích như: Tâm không động bởi sự quyến rũ, không tham lam và đòi hỏi sự cung phụng, không tranh đấu và không phản lại sự tự nhiên của chân lý.

Phật khuyên thiên hạ gắng ghi
Tự đi tự giải thân thì mới yên
Tình thương cha mẹ nối liền
Duyên lành Phật độ giúp hiền tiến thân.

Thanh tịnh lúc nào cũng chiến thắng động loạn, hồn ta bất diệt, sá gì bản thân.

Sài gòn, ngày 26 tháng 12 năm 1971.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)