Mẫu Ái - Kỳ 56

----- oOo -----

Công ơn cha mẹ sanh thành
Làm người phải sửa tự hành trí tâm
Chớ nên mê tín sai lầm
Thân hàm bất toại lại tầm thêm sai.

Sự hoàn bị cơ thể của con người sau mọi sự nhiễu động kết tinh, nó đã làm cho cha mẹ phải nhận lấy nhiều sự vày xéo của nội tâm nhiên hậu mới có chúng ta. Nếu chúng ta không ý thức được công ơn ấy, thì chúng ta không bao giờ tán thưởng và nhận xét được lượng độ từ bi của phụ mẫu và Trời Phật. Cho nên loài người luôn luôn vấp phải sự động loạn đấu tranh và đành phải quên đi sự hiếu nghĩa lương tri mà mọi người đã sẵn có.

Tâm ta sẵn có chẳng dò
Lo dò thiên hạ tự mò chông gai
Luật sanh sanh hóa an bài
Thành tâm tự sửa có ngày yên vui.

Sự lương tri, lương năng sẵn có, nhưng không chịu tự áp dụng để sửa chữa và xây dựng lấy mình thì lúc nào cũng gặp phải sự trở ngại, vì tâm tình của đối diện và ngoại cảnh không phải là phận sự của ta, nhưng nó có phận sự riêng biệt của nó. Có căn mới có quả, có sanh mới có diệt, có thu mới có phát, chuyển quần theo khả năng của nó, nếu ta xâm phạm đến thì nó sẽ có sự phản động âm thầm hay là bạo động.

An ninh khó hiểu khó phòng
Nếu người không chịu tập tòng sửa sai
Ngày đêm lý trí phân bài
Chẳng ai động loạn, chính ngài tham sân.

Sự sanh khắc nhiễu động hằng ngày, khi sanh thì hòa cảm, khi khắc thì đối nghịch lung tung. Nếu ta không chịu tự sửa lấy luồng điển của nội tâm cho thanh tịnh, thì những nghịch cảnh sẽ bám sát chúng ta.

Sài gòn, ngày 19 tháng 12 năm 1971.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)