Mẫu Ái - Kỳ 29

-----oOo-----

Tự tu tự tiến tự hành
Lớn lên phải chọn lấy đàng khai tâm
Tâm cha tâm mẹ hợp tầm
Tâm con cũng phải diệt dâm đuổi tà.

Sự ràng buộc trong xây dựng và nó đã nẩy nở trong tình thương, đã đem lại một thành quả tốt đẹp, tạo thành một mạng người tự tìm đến một lẽ sống trong sự sống. Sự sáng suốt và khôn lanh của nó, nó có đủ toàn năng để tự nuôi dưỡng hay là diệt đi những sự động loạn, tà dâm của nó đã sẵn có và đang xâm nhập trong tư tưởng của nó.

Đường đời lắm cảnh quanh co
Đi lên đi xuống nên dò mới đi
Nói năng cũng phải xét suy
Chớ nên nói bậy có khi sai lầm.

Đã sanh ra làm người thì luôn luôn phải đương đầu với những sự nan giải do lòng tham của con người đã đụng phải định luật thiên nhiên và tạo hóa như: nghèo thì lại muốn giàu, còn giàu thì lại muốn giàu có hơn v.v.... Sự manh tâm của ham muốn quá độ, nó đã làm mất tất cả chơn tánh tự nhiên của con người.

Lắm khi lỡ khóc lỡ cười
Lắm khi cũng được vui nơi đáy lòng
Lắm khi bí thế tham tòng
Tới đâu hay đó cơ còng phải mang.

Liều lĩnh trong sự đụng chạm, chuốc lấy sự đau khổ rồi mới chịu hướng thiện. Mỗi người đều có một cách sống riêng biệt và tư tưởng khác nhau: kẻ thích tu, người thích đụng chạm để thâu lượm kết quả. Cho nên Đức Phật không chủ trương cho con người làm thầy của con người.

Sài gòn, ngày 06 tháng 06 năm 1971.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)