Mẫu Ái - Kỳ 25
-----oOo-----
Điển quang chiếu rọi sáng ngời
Bủa vây khắp cõi cuộc đời chơn tu
Tâm hồn vui nhẹ thoát mù
Thiên không thắng cảnh giúp tù giao du.
Tu cho đoạt được luồng điển phản chiếu khắp châu thân thì sự mù quáng cũng chẳng còn lưu trú được nơi nội tâm. Sự nhẹ nhàng thanh lịch sẽ đem đến cho phần hồn mãn nguyện.
Ngây thơ chuyển tiếp nối liền
Hồn con ngu dại vì tiền kiếp căn
Lắm khi con phải cằn nhằn
Khổ tâm chẳng hiểu nợ nần do đâu?
Phần hồn bị giam hãm ngớ ngẩn ở thế gian, chẳng biết phải bám vào đâu và sẽ phải tiến đến mức độ nào, vì sự động loạn bao vây chỉ có biết một, chẳng biết hai.
Xét xem thế cảnh Thiên đài
Chưa thông phải chịu kéo dài thời gian
Kẻ đi người ở lập đàng
Khổ đau tồn tại vậy an chỗ nào?
Mọi sự đau khổ đều dồn vào nội tâm cũng bởi sự ý thức bất minh đó thôi, nếu muốn được minh tâm kiến tánh thì ta cần phải tự điêu luyện mới an thân.
Sài gòn, ngày 25 tháng 04 năm 1971.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)