Mẫu Ái - Kỳ 22
-----oOo-----
Trí tâm ý thức từ giờ
Thân hình vẫn đợi bơ vơ suốt ngày
Học thời muốn gắng theo thầy
Gần me muốn tránh sự rầy chửi la.
Sự hiểu nó đang hiểu và sự thấy nó đang thấy lấy nó. Từ lãnh vực này cho đến lãnh vực khác, tham vọng cố gắng quá sức nó lại làm cho tâm hồn của con người trở nên đen tối và tự bần cùng hóa tư tưởng của nó. Đứa con hư luôn luôn sợ gần người mẹ dùng lời nói nặng trong lúc khuyên con.
Muốn nên ý nguyên vuông tròn
Giữ cho trong sạch lòng con thật thà
Kiên tâm nhịn nhục món quà
Phật ban cho kẻ vui hòa thiên không.
Gương lành là sức mạnh, là sự kiên nhẫn và nhịn nhục. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Bình tâm xét đoán mới thấy rõ được sự cơ năng của sự việc, tiến, thủ, phân minh.
Mẹ thương đã tỏ hết tình
Con nên tu luyện thân hình bình an
Minh tâm đạo pháp phát quang
Tình thương cởi mở Thiên đàng con đi.
Phải tiến trong mức tiến, phải làm trong việc làm, mới nhận xét được giá trị của Tình Thương. Tu để tiến trong thanh tịnh chứ không phải tu để lùi.
Sài gòn, ngày 04 tháng 04 năm 1971.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)