Thư con đã đến tay Thầy
Hỏi thăm mắt mổ cặp này sáng chưa
Hai con cũng sáng cũng vừa
Nhìn con rõ rệt chẳng thua chút nào
Tâm linh phát triển thấp cao
Càn khôn quy một bước vào chơn như
Thâm tình tiếng nói giọng cười
Trời ban tình đẹp người người đạt thông
Điển tâm khai triển một vòng
Nguyệt Thanh ban chiếu cơ còng tiêu tan
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Nhớ thương Thầy bạn thiên đàng ấm êm
Khai thông phát triển đạo niềm
Bình tâm học hỏi giải thềm ước mơ
Chuyên tu cũng sẽ đến giờ
Tự nhiên tương ngộ bơ vơ chẳng còn
Thực hành phát triển lòng son
Trì tâm học hỏi chẳng còn si mê
Tâm tu hướng trở lộn về
Tự do Thiên Quốc chẳng mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Dẹp phần đen bạc ân cần dựng xây
Con mong sớm gặp được Thầy
Dày công tu tiến vui vầy cảm giao
Thầy nay tận độ thấp cao
Nơi nào cũng đến cũng vào chơn tâm
Tâm tu thức giác mừng thầm
Có Trời có Phật có tầm tiến thân
Thực hành chánh pháp ân cần
Thành tâm muốn gặp một lần xem sao
[còn thiếu một câu]
Có ngày sẽ ngộ vui vầy cảm giao
Xa xưa cho đến thuở nào
Thành tâm nhân tốt lúc nào cũng thông
Chúc con phát triển tham tòng
Con đường chánh giác là lòng giải mơ
Tiếp thu ánh sáng từ giờ
Nguyệt Thanh ban chiếu rõ cơ đất trời
Trăng rằm tròn trịa sáng ngời
Vạn linh cộng hưởng hợp thời thăng hoa
Mong con nhịn nhục thật thà
Trời ban tình đẹp chan hòa yêu thương.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 29-10-1997
--------------------
Đức Thanh sưu tầm từ Thư Từ Lai Vãng, ngày 7/10/1997.
[Xin bấm vào đây] để xem lá thư liên hệ.
vovilibrary.net
>> refresh...