Hò ơi! Đường tương ngộ
Sông Hương Bỉ Ngạn bước vô thức thời
Đời người lại muốn xa rời
Về nơi Thức Giác, hò ơi!
Về nơi Thức Giác an vui hoài hoài.
Hò ơi! Hạnh phúc Thanh Đài
Giải Mê phá Chấp sống hoài thảnh thơi
Tự mình Thanh Tịnh nghỉ ngơi
Trời ban Tình Đẹp, hò ơi!
Trời ban Tình Đẹp thông qua nhẹ nhàng.
Hò ơi! Định Thức bạc bàn
Tiên Cô vui đẹp giải ban phép lành
Thức Hồn tương ngộ Vô Sanh
Cùng chung giao cảm, hò ơi!
Cùng chung giao cảm hợp Thanh hợp Hòa.
Hò ơi! Tiên Giới chẳng xa
Hành trình trước mắt phân qua Đạo Đời
Tâm rời Thanh Tịnh hợp thời
Vượt sông Bỉ Ngạn, hò ơi!
Vượt sông Bỉ Ngạn ngộ lời Chơn Ngôn.
Hò ơi! Nguyên lý sanh tồn
Tâm tư Thức Giác giữ Hồn lo Tu
Vượt qua các cõi Mê Mù
Tâm Hồn sáng lạng, hò ơi!
Tâm Hồn sáng lạng an du cõi Trời.
Hò ơi! gặp gỡ hợp thời
Cùng chung hò hát giúp đời an khương
Thực hành trong cảnh Tình Thương
Đầu năm Chúc Phúc, hò ơi!
Đầu năm Chúc Phúc yêu thương cùng hò./.
Lương Sĩ Hằng
Orlando, 04-02-1992
--------------------
LST sưu tầm từ tài liệu xưa. TH chép lại.
vovilibrary.net
>> refresh...