Ăn năn tự nguyện động Trời cao
Thuyết giảng năm châu pháp triển màu
Nguồn cội nguyên căn nay đã thức
Chẳng màng tạm cảnh rõ Trời cao
Trời cao ban lệnh giải màu
Thức tâm giải trược thanh cao hơn người
Thành công Di Lạc nụ cười
Giải mê phá chấp người người phải theo
Thực hành vượt khỏi giàu nghèo
Trở vào tâm thức chẳng đeo theo đời
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Thực hành quy thuận đạt nơi an toàn
Ðổi thay, thay đổi nhiều màn
Giữ tâm vững chí khai đàng cảm thông
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Vui say mùi đạo ngự trong lòng người
Cảm minh thiên địa vui cười
Một phần tái dự người người góp công
Hồn là chủ chánh nhân ông
Ăn năn hối cải tréo tròng tiêu tan
Tu hành suy luận xét bàn
Trong đời có đạo vẫn an cảm hòa
Cùng chung thiên địa một nhà
Tâm hòa các giới trong ta có tình
Sanh ra chỉ có một mình
Chết rồi cũng phải tự minh Cha Trời
Thầy thương nhắn nhủ đôi lời
Con thương con phải sống đời với Cha.
Lương Sĩ Hằng
Orange County, 01-07-1982
--------------------
Đức Thanh sưu tầm từ Thư Từ Lai Vãng, ngày 21/6/1982
[Xin bấm vào đây] để xem lá thư liên hệ.
vovilibrary.net
>> refresh...